Ngộ hành thiền hơn 10 năm rồi, ban đầu hiểu rất sai về thiền vipassana, cứ nghĩ thiền là để đạt được cái gì đó, đó không phải thiền vapasana. Thường người ta hay kiềm chế tâm, bắt nó phải theo ý mình , nhưng tâm nó vận hành theo quy luật riêng của nó. Nhiệm vụ chính là mình quan sát nó thôi, không làm gì cả, hoàn toàn không làm gì cả. Ai hỏi ngộ đạo gì ? Ngộ trả lời ngộ đạo làm biếng haha.
Nghe thì rất đơn giản, nhưng trong sự đơn giản của cái không làm gì cả nó rất là vì diệu.
Khi tâm hoàn toàn không làm gì cả đến một lúc nào đó nó sẽ sáng ra, mà bản nó vốn là sáng. Khi sáng rồi thì thấy ra được sự thật.
Thấy sự thật rồi thì các hoàng tưởng tan biến.
Tự do khỏi mọi trói buộc, khỏi mọi khổ đau do ảo tưởng mang lại. Lúc đó sống hoàn toàn tỉnh thức. Bản thân ngộ chưa hoàn toàn tỉnh thức nhưng đã đặt bước chân đầu tiên rồi. Đi từ từ sẽ tới thôi. Như tìm được phương pháp trade rồi, luyện thường xuyên sẽ thành công thôi. Trong khi trade tham lam, tức giận, ..... Cảm xúc con người sẽ nhanh chóng bọc lộ. Qua đó càng hiểu chính mình hơn. Đó là lý do ngộ chọn nghề này !