- 28,675
- 154,088
Có một bạn gửi inbox cho tôi trên diễn đàn đoạn xin lời khuyên dưới đây. Tôi đã xin phép và được sự đồng ý của bạn để công khai đoạn viết. Anh em nào có lời khuyên cho bạn xin vui lòng comment nhé. Bạn ấy sẽ đọc
Mấy anh ơi!
Từ lúc em biết đến Binary Option từ 4/2017 cho đến thời điểm này 3/4/2019 cũng được 2 năm tham gia vào lĩnh vực cờ bạc cao cấp này, nó nuốt của em rất nhiều tiền bạc, làm bao nhiêu cũng nộp cho nó, cũng có rút được tiền chắc khoản ~20tr á, mà trả lại nó hết rồi, em thua BO khoản ~12k$.
Mấy anh biết vì sao em chơi trò này ko, ai cũng muốn kiếm tiền nhiều hết, em cũng ko ngoại lệ.
Nhưng em ko có sức khỏe, em làm việc nặng ko nổi, đi làm lđpt (lao động phổ thông) có nơi thấy em làm chậm họ đuổi khéo, cảm thấy tủi thân lắm, em muốn tìm 1 cv nào đó nhẹ nhàng chân tay 1 chút, em lên mạng tìm kiếm về Chứng khoán thì bổng nhiên Bùm...Binomo xuất hiện nó đập vào mặt em biết bao nhiêu là hoa hồng. Và từ đó cho tới bây giờ em mới biết gai của hoa hồng nó đâm nhứt nhói cỡ nào.
Mấy anh cho em biết giữa forex và CKPS (chứng khoán phái sinh) cái nào làm ăn lâu dài và ngon hơn, em thật sự muốn thay đổi và học thật nhiều về nó cho tương lai, cũng nhờ BO mà em biết có cv chỉ ngồi bấm bấm cũng có tiền, mà phải biết loại nào để Bấm thì mới được.
Bây giờ em sẽ làm việc để dành làm ăn cv khác, nhưng sẽ học nghề này khi người ta ko còn thuê mình nữa. Em ko giỏi ăn nói nên chỉ biết lao động chân tay và làm việc độc lập 1 mình nên khó phát triển giữa phồn hoa nhộn nhịp. Em thích nghề này, nó cho em tính tự do và tự chủ. Nhưng em còn tham nên vết thâm còn bầm. Em sẽ thay đổi, sẽ thay đổi.
Vượt qua bản thân mình là cái vượt bản lĩnh nhất.
Em sẽ đồng hành trên TraderViet để theo giỏi bước chân của các bậc tiền bối.
Xin cảm ơn!!!
Em nay gần 30 tuổi (30 tuổi mà ngỡ như trẻ thơ)
------------------------
Xin cho em lời khuyên chân thành! Mấy anh ơi!
Từ lúc em biết đến Binary Option từ 4/2017 cho đến thời điểm này 3/4/2019 cũng được 2 năm tham gia vào lĩnh vực cờ bạc cao cấp này, nó nuốt của em rất nhiều tiền bạc, làm bao nhiêu cũng nộp cho nó, cũng có rút được tiền chắc khoản ~20tr á, mà trả lại nó hết rồi, em thua BO khoản ~12k$.
Mấy anh biết vì sao em chơi trò này ko, ai cũng muốn kiếm tiền nhiều hết, em cũng ko ngoại lệ.
Nhưng em ko có sức khỏe, em làm việc nặng ko nổi, đi làm lđpt (lao động phổ thông) có nơi thấy em làm chậm họ đuổi khéo, cảm thấy tủi thân lắm, em muốn tìm 1 cv nào đó nhẹ nhàng chân tay 1 chút, em lên mạng tìm kiếm về Chứng khoán thì bổng nhiên Bùm...Binomo xuất hiện nó đập vào mặt em biết bao nhiêu là hoa hồng. Và từ đó cho tới bây giờ em mới biết gai của hoa hồng nó đâm nhứt nhói cỡ nào.
Mấy anh cho em biết giữa forex và CKPS (chứng khoán phái sinh) cái nào làm ăn lâu dài và ngon hơn, em thật sự muốn thay đổi và học thật nhiều về nó cho tương lai, cũng nhờ BO mà em biết có cv chỉ ngồi bấm bấm cũng có tiền, mà phải biết loại nào để Bấm thì mới được.
Bây giờ em sẽ làm việc để dành làm ăn cv khác, nhưng sẽ học nghề này khi người ta ko còn thuê mình nữa. Em ko giỏi ăn nói nên chỉ biết lao động chân tay và làm việc độc lập 1 mình nên khó phát triển giữa phồn hoa nhộn nhịp. Em thích nghề này, nó cho em tính tự do và tự chủ. Nhưng em còn tham nên vết thâm còn bầm. Em sẽ thay đổi, sẽ thay đổi.
Vượt qua bản thân mình là cái vượt bản lĩnh nhất.
Em sẽ đồng hành trên TraderViet để theo giỏi bước chân của các bậc tiền bối.
Xin cảm ơn!!!
Em nay gần 30 tuổi (30 tuổi mà ngỡ như trẻ thơ)
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Bài viết liên quan