truyện cổ tích
Ở 1 làng nọ ,có 1 anh chàng tự cho mình là thông minh ,có p/a tối ưu . Một hôm đi qua cây sung đầu làng ,thấy sung chín rụng đầy quanh gốc cây,liền nghĩ ra 1 cách để được hưởng đồ ngon ,bổ, free mà tốn ít công sức nhất : đó là nằm há mồm chờ sẵn ở gốc cây ,chờ sung rụng
Chờ từ sáng tới trưa ,sung rụng rất nhiều nhưng ko có quả nào trúng mõm hắn cả .Bỗng có 1 người đi qua ,hắn liền goi
- bác ơi ,nhờ bác nhặt giúp 1 quả sung rụng ....rồi thả vào mồm giúp tôi với
người qua đường :
- OK
rồi bác ta lại gần ,dùng bàn chân quặp 1 quả sung rụng ,thả vào mồm hắn
Hắn vội kêu lên:
- nhìn động tác của ông ,khiến tôi bị chóng mặt .....tẩu hoả nhập ma mất rồi !!!
????