Cafe cuối tuần số 19 - Anh em đã đến với nghề Trader ra sao?

Cafe cuối tuần số 19 - Anh em đã đến với nghề Trader ra sao?

Cafe cuối tuần số 19 - Anh em đã đến với nghề Trader ra sao?
giờ mình đã ngộ ra được một điều theo mình nghĩ là nên thực hiện... thị trường forex nó chạy không biết đến khi nào nó dừng lại nên thời điểm này ko vào lệnh thì vẫn còn rất nhiều thời điểm khác để vào cơ hội ngon này không ăn đc thì vẫn còn rất nhiều cơ hội khác ngon hơn... không nên mải mê đắm đuối dẫn đến kết quả ko mong muốn...hôm trước có ông khuyên mình đọc 2 truyện là "Tam quốc" và "Thái cực"..ông ấy nói trong đấy có nhiều chiến thuật khủng lắm...hic... đọc đi đọc lại 2 lần vẫn chưa thấy gì chỉ thấy đc là... thắng cao hơn thua thì đánh(Tam quốc) và âm thì phải có dương(Thái cực)... chả biết đúng hay sai nữa... ace nào đọc rồi cho xin cái nhận xét với
27 tết rồi.....còn 11 tháng nữa là sang 2018
Chắc ổng bảo nếu thua thì nên vứt hết vợ con bỏ chạy như Lưu Bị đấy
 
Kính chào các bạn,

Mình thấy các bạn chia sẽ xôm tụ quá nên mình cũng muốn đóng góp xíu. Mình thấy 1 đặc điểm chung của các trader đó là 1 người có bản lĩnh nhất định, có nghĩa là dám làm, dám chịu. Nhưng vì đặc tính này thì cái tôi sẽ cao, mà khi cái tôi cao thì sẽ khó chấp nhận mình sai, dẫn đến phát hiện sai lầm muộn và cuối cùng là thiệt hại lớn. => Giải pháp đó là: bạn phải tìm cách giảm thiểu cái tôi, tách cái tôi của mình ra khi đang trading, và đặc biệt là phải vô cùng nguyên tắc.

Mình xuất thân từ dân kế toán tài chính. Mình làm khá nhiều việc: kế toán, tư vấn triển khai ERP, giảng viên, chứng khoán, ngân hàng và cuối cùng là Forex.

Sau bao cuộc bể dâu thì mình phát hiện ra là mình đam mê đầu tư tài chính. Ngày xưa khi mình mới bước chân vào thị trường, mình có thể ngồi nghiên cứu, tìm hiểu, back test quá khứ nguyên 1 ngày không nghỉ ngơi. Nghĩ lại thấy mình thật kinh khủng.

Khoảng thời gian trong Forex của mình trên 5 năm. Thực sự mình đã trải qua vô cùng nhiều những cảm xúc: hỷ nộ ái ố. Và vì trải nghiệm nhiều, mình mới nhận ra vô cùng nhiều những sai lầm trong quá khứ để mình cải thiện dần kết quả đầu tư.

Hiện tại, mình không dám nói mình là 1 trader thành công, nhưng thực sự nguồn thu nhập chính để nuôi sống bản thân, và phụ giúp vợ, con của mình là từ Forex.

Chân thành cảm ơn BQT và toàn thể 3000 thành viên. Chúc tất cả 1 năm mới tràn đầy niềm vui và đặc biệt là đạt được những gì mình mong muốn ở Forex.

~An Soros,
 
Sài gòn, có bác nào biết quán cafe nào tụ tập đông đủ anh em trader ko ? chỉ em tham gia với !
 
Lại
Mình thì làm vài so sánh giữa ngừoi Châu á và Châu âu đến với nghiệp này như sau:
Ở Đức, Anh hay Mỹ thì họ vào với nghiệp trading khác với ở VN. Sinh viên, có khi từ hồi Lớp 11 hoặc 12 đã tham gia giao dịch rồi, nhưng họ đi theo kiểu tuần tự như tiến, học, thử rồi demo mới đến thật. Khi họ chơi thật, thì họ hay nhìn và học các lỗi và kinh nghiệm của người khác để tránh rủi ro cho mình. Tuy nhiên thì thua vẫn là thua, nhưng họ thua khác với ngừoi Việt thua.

Cũng có một số đi làm, rồi chán công việc bị áp chế bởi chủ ( bên kia làm là cật lực, chứ không có kiểu như mấy đứa vp VN làm việc suốt ngày FB) nên chuyển nghề và quay sang giao dịch vì họ thích làm việc ở nhà và tự do thời gian v.v.

Người Phương tây thì không có nhiều máu đỏ đen như dân châu á, TQ, VN nên khi thua họ ít khi khát nước, và chịu khó tìm hiểu học hỏi. Họ có lợi thế hơn vì họ tiếp cận tài liệu tốt và không bị vướng vào rào cản ngôn ngữ nhiều.
Anh em ngừoi Việt mà muốn theo nghề này nghiêm túc, nên định hứong lại phần tư duy của mình cũng như phải đặt đựoc câu hỏi và tự trả lời cho mình vấn đề đầu tiên là bản thân tôi, tính cách tôi và cái kiểu cách tâm lý giao dịch của tôi nó phù hợp với phong cách nào, lướt sóng, đánh trong ngày, trung hạn hay dài hạn? Nếu thấy mình phù hợp với một phong cách nhất định nào đấy, thì mới bắt đầu tìm kiếm các phương pháp và chiến lựoc giao dịch phù hợp cho mình. Việc tiếp theo là đến việc kỷ luật bản thân bằng cách giữ vững chiến lược đấy và áp dụng nó không thay đổi, chỉ thay đổi khi thấy nó hết phù hợp với thị trường nữa v.v.

Mình thấy nhiều bạn chiêu gì cũng biết, chỉ số(indicator nào) cũng thông, nhưng đến lúc áp dụng thì lại không biết là dùng chiêu gì lúc đấy cho chuẩn.

Mình viết đây không có tính chê bai, mà chỉ đơn thuần chia sẻ suy nghĩ nhận xét khách quan của mình với các bạn "traders" ngừoi Việt, vì mình có thời gian làm việc với cả gần trăm bạn, nhưng hầu như không thấy bạn nào có ý chí học hỏi và thay đổi bản thân.

Hy vọng rằng các bạn sẽ sớm tìm đựoc đúng con đừong để giao dịch hiệu quả hơn nữa.
Như thánh thái quang nhân. Nói như thánh nhưng khi trade thì bó tay
 
Chào mọi người,
Nghe anh em trong TDV chia sẻ thì mình cũng muốn chia sẻ với mợi người, mình biết đến forex từ hồi tháng 9 năm ngoái, lúc đó bản thân mình là một kẻ thất bại đúng nghĩa, học đại học hết 6 năm trong khi bạn bè 4 năm ra trường, không tiền, không người yêu, suốt ngày nằm nhà coi phim show giải trí, nhưng mà "miệng ăn thì núi lở" tiền thì không đủ tiêu mình bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền, mình thì sức khỏe không tốt cho lắm, người ốm tong teo nên không làm được việc gì nặng,cho nên mình muốn kiếm việc gì ngồi làm trên máy tính thôi, vì mình thi đậu cao học từ hồi tháng 6 trong tháng 9 chỉ ngồi chờ đợi ngày nhập học. Vào một ngày đẹp trời thì mình nhớ lại bài báo có thanh niên 19 tuổi kiếm được triệu $ nhờ binary option thế là mình bắt đầu tìm hiểu để chơi, sau một thời gian tìm hiểu mình bắt đầu nạp vào 50$ để khởi nghiệp, mọi việc rất tốt đẹp ngay trong đem đã kiếm được 30 $, rút 50 $ tiến vốn về, ngày hôm sau tham lam và quên mất hôm sau là thứ 7, cuối ngày thứ 7 thị trường đã đóng cửa, và không biết chart đang chạy trên màn hình là cái gì, thua hết số tiền lãi. Lòng tham nổi lên lại nạp vào 30$, và lại thua hết. Lúc đó mình mới nhìn lại thấy việc mình đã làm chẳng khác gì cờ bạc, mình lên forum này và bắt đầu học hỏi. Đọc các bài về nguyên tắc khi giao dịch, rèn luyện tâm lý mình mới bắt đầu đọc sách trở lại, lần cuối đọc sách chắc là vào năm lớp 6. tới bây giờ, mình vẫn đang học hỏi, vẫn đang tìm kiếm phương pháp giao dịch, đọc về các indicator, vẫn chưa kiếm được đồng nào từ thị trường, nhưng mình đọc bài các mọi người và mình cảm thấy may mắn vì mình vẫn "chưa" mất nhiều tiền để rút ra các kinh nghiệm quý báu. CẢm ơn TDV vì dù chưa kiếm được tiền nhưng bản thân mình vẫn cảm thấy mình đáng tốt dần lên, vẫn đang rèn luyện bản thân, không còn vô dụng như trước nữa.
Nhân tiện mình cũng đang tìm kiếm một người bạn, một người thầy, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn để tương lai một ngày mình cũng có thể post bài để giúp đỡ người khác. cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
P/s : văn hơi dở mọi người thông cảm.
 
cafe 19
Chuyện của mình không có gì hấp dẫn như chuyện của bác @Duonghuy nhưng cũng xin kể qua để phấn đấu hơn
Mình học cơ khí chế tạo máy ra trường năm 2005 sau đó xin việc vào làm cho FPT computer nó mới điêu... học chế tạo máy cơ khí giờ nhảy sang làm chế tạo computer mới kinh..nói chung nó đều là máy cả.Hồi đó bán và lắp rắp máy tính nó lời và nhiều việc quá trời nên kiếm xèng cũng ổn... có xèng thế là đua đòi chơi chứng khoán cùng các ae cty...cũng có thắng có thua mà hồi 2006 chơi chứng khoán dễ lắm nên cũng có ít vốn...2008 thì không làm máy tính nữa có ít vốn mua đất nông nghiệp trồng rau sạch bán cho các siêu thị... chứng khoán cũng nghỉ luôn tập trung rau sạch....dính trận mưa năm 2010 gần đến tết âm lịch ngập 65ha toàn bộ trong 12 ngày thế là sập luôn rau và hoa...lại nghỉ quay sang buôn quần áo tung của... lúc chán chán chơi mấy cái game về stock and forex...game thôi nha vì lần đó còn nợ hơn 5 tỏi vụ dự án rau sạch....cứ túc tắc vậy đến năm 2016 thì bập bõm chơi lại forex nhưng cũng không ăn thua lắm vì cái tâm lý vẫn nợ xèng( gần 2 tỏi) nên chỉ chơi cho nó thành bản năng chứ chưa đầu tư nhiều..giờ vẫn vậy..cảm xúc chưa ổn nên vẫn rèn luyện vì càng nhiều tuổi nó càng cẩn thận hay sao ấy...lúc cuối năm 2016 có xem thêm khoản binary option nhưng tất cả do tâm lý...chắc phải buôn quần áo để trả hết nợ thì nó mới khá hơn đc...chuyện vậy thôi
và rất may mắn mình đc biết đến traderviet.org... một ngôi nhà cho ae đam mê forex nhân đây cũng sắp tết cổ truyền chúc toàn thể BQT cũng như ae member năm mới thắng lợi mới với chiến thuật lãi suất kép 8%/tháng ...
Happy new year
 
bác giống em phết đấy, có khác là bác chết vụ rau nặng quá. em thì chết nhiều vụ hơn, nhưng vẫn nhẹ hơn bác.
 
bác giống em phết đấy, có khác là bác chết vụ rau nặng quá. em thì chết nhiều vụ hơn, nhưng vẫn nhẹ hơn bác.
mình làm rau cho dự án,mịa lúc đầu trồng thì đc hỗ trợ mọi thứ... cả quay phim chụp ảnh lên tivi rầm rầm...lúc xảy ra thiên tai thì éo thấy ma nào quay lại giúp...
 
Sài gòn, có bác nào biết quán cafe nào tụ tập đông đủ anh em trader ko ? chỉ em tham gia với !

Có 1 số quán Cafe Forex ở Sài Gòn:

1. HF Cafe: 62 Nguyễn Thái Bình, Quận 1 - Quán này của Nguyễn Va, ... bên HotForex

2. Cafe Forex ở Bình Quới, Thanh Đa, (mình quên số rồi hình như là 262) Quán này của 1 nhóm trader như Nguyễn Biên, ... bên này trade ở FXTM.

3. Hình như Chú Cuội bên VSG cũng có quán cafe bên Quận 7.

4. ... Nhờ anh em bổ sung thêm.

~~~
 
Em thì làm cu li IT bên mảng network cũng gần được chục năm. Trong giai đoạn làm cu li cũng có lúc bỏ nghề sang làm marketing online nhưng áp lực chỉ tiêu chịu hổng thấu nên về làm cu li IT tiếp. Từ khi chuyển nghề thì thấy muốn đổi đời thì 1 là phải là thằng cu li xuất sắc nhất, 2 là kinh doanh, đầu tư. Cái số 1 thì em nghĩ xuất sắc cỡ nào nữa vẫn là thằng đi xây dựng ước mơ cho người khác, nên từ năm 2012 em luôn đi tìm và thử những cơ hội có được, mọi thứ vẫn về chữ bại. Cái mong muốn kinh doanh và đầu tư luôn thôi thúc thằng em đi khắp nơi học hỏi từ các hội thảo cho tới các buổi học chuyên đề về kinh doanh. Và mọi cái kinh doanh, đầu tư em biết đều có điểm chung là cần vốn lớn mà cái thân em đi làm cu li lương tháng nào xào hết tháng đó thì vốn ở đâu ra mà làm.
Do đó, nghĩ kỹ lại thấy mình có gì đó sai sai, đi mò cái sai của mình thì mới biết là do cách quản lý tài chính, rồi quay ra tìm cách học hỏi để cải thiện nó. Nhờ tìm hoài tìm mãi mà tới đầu năm 2016 vô tình ông nội "gu gồ" đưa tới thông tin về đầu tư chứng khoán của anh Akira Le. Lúc này mừng lắm nghĩ cơ hội đổi đời của mình tới rồi đây, vì em thấy cái loại hình này cho phép mình demo trên thị trường thật, em thấy rất sướng vì chả biết kiếm đâu ra ngành kinh doanh, đầu tư nào mà cho mình thử trước khi làm thiệt. Thế là tiếp tục mò mẫm các cách phân tích kỹ thuật, cơ bản lại biết thêm cơ hội về S&P500. Một lần nữa cái ngu như được bóc ra bớt, vì thấy nước Mỹ có nhiều cái đầu tư văn minh còn thơm hơn mấy ông nội chứng khoán Việt nữa. Nhưng chứng khoán Việt hay S&P500 nó chỉ làm em lưu tâm chứ chưa hành động. Đến gần cuối năm 2016 lại được biết tới cơ hội đầu tư con robot kiếm lợi nhuận gần 8 - 10% mỗi tháng lại càng ham. Lúc đó em chỉ biết là con robot giao dịch mua bán gì đó trên nhiều cặp tiền và cái đó gọi là giao dịch "pho rết" hay "đu rết" gì đó đó em chẳng quan tâm. Chỉ biết người ta giải thích cơ chế của nó chạy khá an toàn với lợi nhuận ổn định nên em quyết định đi vay mượn $1500 tậu một con.
Vâng, tháng đầu tiên nó kiếm cho hơn $100 trên vốn $500 cảm giác rất chi là sung sướng, sang tháng thứ 2 vì cái tội tham không cho robot nghỉ ngơi xem bầu cử của "bé Trâm" mà bắt nó đi bầu cử cho "bé Trâm" bị bé táng cho một phát bay $95 sau hơn nửa tháng say xẩm với lệnh "hẹc" gì đó. Lúc bị "bé Trâm" táng cho một phát, em mới loay hoay chạy khắp bốn phương tìm cách cứu chữa, thì lạc vào TraderViet, nhờ các bài viết hay và hữu ích mà em mới hổng bị cháy tài khoản như bao huynh, đệ, tỷ, mụi đi trước và cũng chính lúc này em biết "pho rết" khác "đu rết" thế nào.
Cảm ơn bé Trâm, cảm ơn TradViet đã giúp em hiểu rõ cơ hội kiếm tiền rất tiềm năng và cũng đầy thách thức từ "pho rết", giúp em hiểu rõ hơn robot chẳng qua cũng chỉ là một đống code để giúp tự động hóa phương pháp của ai đó, và phương pháp đó có thể đúng ở thời điểm nào đó thôi chứ không phải là mãi mãi. Và cho dù có robot thì cũng phải có kiến thức, kỹ năng mà quản lý nó, không nó làm bậy mà không biết xử lý là đi đời theo nó luôn.
Vài dòng tâm sự cuối năm của em.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chào mọi người,
Nghe anh em trong TDV chia sẻ thì mình cũng muốn chia sẻ với mợi người, mình biết đến forex từ hồi tháng 9 năm ngoái, lúc đó bản thân mình là một kẻ thất bại đúng nghĩa, học đại học hết 6 năm trong khi bạn bè 4 năm ra trường, không tiền, không người yêu, suốt ngày nằm nhà coi phim show giải trí, nhưng mà "miệng ăn thì núi lở" tiền thì không đủ tiêu mình bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền, mình thì sức khỏe không tốt cho lắm, người ốm tong teo nên không làm được việc gì nặng,cho nên mình muốn kiếm việc gì ngồi làm trên máy tính thôi, vì mình thi đậu cao học từ hồi tháng 6 trong tháng 9 chỉ ngồi chờ đợi ngày nhập học. Vào một ngày đẹp trời thì mình nhớ lại bài báo có thanh niên 19 tuổi kiếm được triệu $ nhờ binary option thế là mình bắt đầu tìm hiểu để chơi, sau một thời gian tìm hiểu mình bắt đầu nạp vào 50$ để khởi nghiệp, mọi việc rất tốt đẹp ngay trong đem đã kiếm được 30 $, rút 50 $ tiến vốn về, ngày hôm sau tham lam và quên mất hôm sau là thứ 7, cuối ngày thứ 7 thị trường đã đóng cửa, và không biết chart đang chạy trên màn hình là cái gì, thua hết số tiền lãi. Lòng tham nổi lên lại nạp vào 30$, và lại thua hết. Lúc đó mình mới nhìn lại thấy việc mình đã làm chẳng khác gì cờ bạc, mình lên forum này và bắt đầu học hỏi. Đọc các bài về nguyên tắc khi giao dịch, rèn luyện tâm lý mình mới bắt đầu đọc sách trở lại, lần cuối đọc sách chắc là vào năm lớp 6. tới bây giờ, mình vẫn đang học hỏi, vẫn đang tìm kiếm phương pháp giao dịch, đọc về các indicator, vẫn chưa kiếm được đồng nào từ thị trường, nhưng mình đọc bài các mọi người và mình cảm thấy may mắn vì mình vẫn "chưa" mất nhiều tiền để rút ra các kinh nghiệm quý báu. CẢm ơn TDV vì dù chưa kiếm được tiền nhưng bản thân mình vẫn cảm thấy mình đáng tốt dần lên, vẫn đang rèn luyện bản thân, không còn vô dụng như trước nữa.
Nhân tiện mình cũng đang tìm kiếm một người bạn, một người thầy, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn để tương lai một ngày mình cũng có thể post bài để giúp đỡ người khác. cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
P/s : văn hơi dở mọi người thông cảm.
Bác ở đâu, ở HN thì inbox e, qua tết mời e ly cafe e, e chỉ cho bác chút kinh nghiệm, hy vọng giúp được bác ít nhiều.
 
Tổ với phụ là cách nói của dân VN quen với kiếm hiệp kim dung thôi. Nghề này thì có cái đặc biệt là người lâu năm trong nghề hay người mới đều mắc phải những lỗi như nhau, chỉ khác cái là người lâu năm khi họ mắc lỗi, họ xử lý và khắc phục lỗi nhanh hơn người mới vào, do họ có kinh nghiệm rồi. Mình không khoái mấy chuyện kiếm hiệp, nên cũng chẳng rõ tổ hay phụ giúp gì đựoc trong trading. Thị trừong nó trung lập, vấn đề trading nó nằm ở yếu tố bản thân của ngừoi giao dịch, nên thành công hay thất bại đều nằm ở trong bản thân của ngừoi giao dịch hết, do vậy mình thấy mấy "ông" ngang và bảo thủ hàng tổ phụ chẳng bao giờ thay đổi đựoc gì trong giao dịch hết.

Một bài học rất hữu ích! Xin đa tạ bác đã chỉ giáo.
 
Đọc bài viết của các bác mà em cũng não hết mề. Em biết đến forex qua page GIC planet của 1 anh du học sinh người anh. Thấy đc 1 thời gian rồi chìm nghỉm chẳng thấy gì, cũng lận đận demo mấy năm rồi. Tới tháng 6 vừa rồi demo mới có lãi, mà giữ được 1 tháng các bác ạ, bình thường 2 ngày là tèo rồi. Như mấy bác đã nói ở trên Kỷ Luật là quan trọng nhất. Em xin thề, vừa rồi thua liên tiếp 13 lệnh mà em ko cháy, KỶ LUẬT luôn luôn là KỶ LUẬT
 
Năm 2017 lúc này em đang làm việc cho 1 công ty thẩm định giá, em cũng tìm tòi nghiên cứu và giao dịch chứng khoán. Như các bác cũng biết rồi đấy, tất nhiên là SML :D bay đi một phần vốn liếng tiết kiệm được. Do đó, nó thôi thúc mình phải tìm hiểu kiến thức về giao dịch, em điên cuồng đọc hết tất cả các tài liệu liên quan đến giao dịch có thể. Bắt đầu bằng mô hình nến nhật, trong đó có giới thiệu đến thị trường tiền tệ thế giới - cái tên đầy mê hoặc forex. Em bỏ chứng khoán và dấn thân vào forex và SML tập 2 :beat_brick:. Lúc này cũng bay tiếp 1 phần vốn liếng tiếp. Nhưng được cái cuộc sống đưa đẩy, ai đưa thì mình đẩy, em cũng lì lợm tìm ra được PP giao dịch phù hợp với bản thân. Giờ giao dịch fulltime cũng được 3 năm rồi =))

P/s: Nói ko phải mê tín chứ cái việc giao dịch nói chung, và forex nói riêng, đã không biết ko dính tới thì thôi chứ dính tới rồi thì khó mà bỏ lắm. Và tất nhiên, làm tốt thì hưởng thành quả xứng đáng, còn làm tệ thì SML luôn (hậu quả còn tệ hơn những công việc khác). Chúc các ae trader vững tin, vững trí :boss:
 
Em thì từ chơi Lô (không chơi đề) mặc dù không bị thua nhưng vẫn nhảy sang chơi Forex vì nó trông sang chảnh với hiện đại hơn các bác ạ. Với lại đánh Forex thì có thể có nhiều thời điểm trong ngày có cơ hội ăn, còn chơi lô thì 1 vài ngày mới có thể ăn được. Chơi lô tài khoản nhanh bốc hơi và đòi hỏi có máu liều, ...
Chơi lô là gì vậy bác mình trong nam kg hiểu hỏi ngu
 
Một ngày đẹp trời 21 /09/2018 Olymtrade BO, một ngày thật đẹp nắng ấm miên man sau buổi sáng thắng 100usd em háo hức, choi tiếp đến 22h đêm chỉ trong vòng 10 phút em bay 2000usd , lệnh cuối cùng em đánh 1000usd trong 5p theo kiểu nhất 9 nhì bù, và kết quả em đã mất, chưa bao giờ em cảm thấy tim mình đập thốn như vậy, người nóng rực như lửa em định chơi tiếp gỡ lại, nhưng em đã bỏ, chấp nhận đau thương vì em đã từng sông khổ qua từng ngày rồi, và cuộc đời đưa đẩy em đến forex từ kg biết gì về tài chính về lập trình em đã tự viết được chương trình phục vụ cho thú chơi forex cũng như lập trình điện tử , em coi như đó là số tiền bỏ ra để đi học . chuyện còn dài lắm nói kg hết nên em ngưng ở đây
 
Bước vô đời Mất 1,5k$ do chơi BO . Sau đó mất 1k$ nữa do copytrade D -)) cuối cùng gần đây nhất mất 2k$ do chơi quĩ . Buồn ( trong hơn 3 năm giao dịch )
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên