[Câu chuyện forex] Tôi là trader

[Câu chuyện forex] Tôi là trader

[Câu chuyện forex] Tôi là trader
Tôi thấy chủ thớt là người có bản lĩnh đấy, ra giang hồ lắm thị phi mà vẫn giữ vững được bản sắc của mình thì cũng phải là người có nội lực thực sự, chứ tôi đã được chứng kiến bao nhiêu anh hùng té ngựa rồi.
Hy vọng bạn sẽ không làm mọi người thất vọng.
Chúc bạn thành công.

Em cảm ơn anh đã theo dõi và tham gia góp ý trong topic này. Anh là người lớn, lại là người đi trước có nhiều kinh nghiệm, em hy vọng anh sẽ tiếp tục theo dõi và chia sẻ để em và mọi người được học hỏi thêm. Con đường trading này quả thực quá chông gai, không ai có thể nói hay được điều gì. Em vẫn đang cố gắng học tập mỗi ngày và chia sẻ những suy nghĩ của mình với cộng đồng trên tinh thần cống hiến, xây dựng.

Chúc anh sức khỏe và thành công!
 
Đến đoạn gamble thì mình hoàn toàn nhất trí các bác edgarphan, Tickmill, lập trình được hệ thống đem lại lợi nhuận đều đặn 10%/ngày với các trò chơi đạm tính bài bạc ( Chưa kể bịp bợm ) trong thời gian dài thực sự là khó tin được.
Chào bác, cảm ơn bác đã comment thảo luận. Tôi hoàn toàn đồng ý với bác và bạn Edgarphan về luận điểm này. Đây là một nhận định hoàn toàn chính xác, ngay chính bản thân tôi cũng không bao giờ tin vào một điều như vậy. Tôi hoàn toàn hiểu câu chuyện mà bạn Edgarphan nói, bạn và tôi cùng làm công nghệ nên cái này không có gì khó để hiểu.

Tuy nhiên, có rất nhiều cách thức để thực hiện một việc. Tôi có một cách nghĩ khác, một cách làm khác, và có một kết quả khác. Tôi không bao giờ nói điều mà tôi không/chưa làm được. Topic này là chủ đề về Forex, vì thế tôi không muốn đi sâu vào gamble vì không đúng chủ đề. Tôi có đầy đủ tư liệu và bằng chứng về việc tôi đã và đang có lợi nhuận hơn 10% mỗi ngày với gamble, nếu muốn thì bác có thể PM tôi, tôi sẽ gửi cho bác xem. Tôi cũng sẽ nói chi tiết về chiến thuật tôi sử dụng chứ không chỉ đơn giản là có cái report.

Trên tất cả, tôi không khuyến khích bất kỳ ai, thậm chí tôi có lời khuyên với tất cả mọi người là đừng bao giờ tham gia gamble. Đó là một mảng cực kỳ rủi ro và nguy hiểm, nếu không có được một phương pháp tốt thì chắc chắn sẽ thảm bại.


Ngay cả với 1 game có phần mang tính trí tuệ và bớt may rủi hơn các trò bài khác như poker thì để kiếm được tiền từ nó có khi còn khó hơn cả trade forex, và càng kg có thể lập trình bot gì ăn tiền của nó cả. Mình nói poker vì bác Quang Vu từng nói về poker rồi nên chắc bác cũng hiểu rõ.

Tôi chơi poker được 10 năm và đam mê nó, tôi tiếp tục có cùng quan điểm với bác về luận điểm này. Với cá nhân tôi, poker thực sự là một môn khó, khó hơn cả forex. Tôi chơi đã 10 năm rồi nhưng chưa bao giờ có đủ tự tin là mình giỏi, cao thủ Poker quá nhiều. Hiện nay, tôi vẫn chơi poker và nghiên cứu trading hàng ngày, rất mong sẽ nhận được thêm nhiều góp ý của bác và mọi người trong tương lai.

Cảm ơn bác và chúc bác vui, khỏe, thành công.
 
Bác này cũng là dân kỹ thuật mà văn phong như dân luật ấy , rất lý luận nhưng cũng đầy mâu thuẫn ;). Forex, poker hay 1 loại hình nào khác, có thể 1 thú vui của người này, lại là nghề nghiệp của người kia. Mà đã là nghề thì phải có đam mê, và thành thật với nó. Có vậy mới lâu bền được.
 
Có thần bài Nguyễn Văn Mến người Mỹ gốc Việt.
Ông sống với nghề Poker được rất nhiều năm.
Lần trước tôi có đọc một cmt của bác nào đấy bảo thách ai sống được với cờ bạc hơn 4 năm thì đây có thể là 1 ví dụ.
Chủ đề này cũng khá thú vị nhưng nên tôn trọng quyền của chủ thớt, như đã đề cập nếu ai có hứng thú thì có thể pm riêng chủ thớt. :D
 
Cập nhật chút thông tin có liên quan đến mảng gamble cho mọi người, để biết và tránh xa đừng bao giờ đụng vào nó.

Tôi nghiên cứu trò Sic Bo (tài xỉu) trong 3 tuần, sau đó tôi thử nghiệm với số vốn 10tr. Thật ra là tôi đã nghiên cứu tất cả các trò chơi có tỉ lệ win/loss là 50/50 và đã xây dựng một chiến lược để bảo đảm 100% là tôi sẽ thắng. Tôi chơi trên nhà cái W88, là một trong những nhà cái uy tín nhất hiện nay. Tuy nhiên, sau 3 lần bị block tài khoản thì hôm nay tôi rút ra kết luận là bạn sẽ không thể nào ăn được tiền của nhà cái trong các trò gamble.

3 lần bị block là 3 lần mà tôi x5 tài khoản trong 4 ngày, từ 10tr lên 50tr. Bạn sẽ ko có cách nào khiếu nại được, hệ thống support sẽ từ chối bạn ngay khi bạn kết nối. Tôi chỉ có thể kiếm được 3k lợi nhuận duy nhất ở lần đầu tiên, cả 3 lần sau khi tôi x5 tài khoản trong 4 ngày, cả 3 lần đều bị block ko có lý do.

Tôi public thông tin này để các bạn hiểu 1 điều, đừng bao giờ hy vọng ăn được tiền của nhà cái trong các trò gamble. Sau lưng nhà cái là một đội ngũ chuyên gia hùng hậu về tâm lý học và toán học. Nhà cái luôn bảo đảm được họ sẽ không bao giờ ở vào thế bị thua cuộc. Bằng mọi cách, cuối cùng bạn sẽ bị các chiêu trò của nó nhấn chìm. Casino không phải là chỗ để chúng ta có thể đi vào, và sau đó cầm tiền đi ra một cách dễ dàng. Khi bạn lộ ra rằng bạn là yếu tố nguy hiểm với nó, bạn sẽ bị thanh lý.

Tổng kết về mảng gamble này là tôi chỉ có thể dừng lại ở con số 3k profit và đã bị mất lại 10tr x 3 cho 3 lần bị block. Rất tiếc vì đó là một mảng cực kỳ dễ để kiếm tiền nhưng đã không thể tiếp tục khai thác được. Tôi rút ra một kết luận là sẽ không bao giờ có thể ăn được tiền của nhà cái. Gamble ở thời điểm hiện tại là công cụ để kiếm tiền về cho nhà cái chứ không phải để nhả tiền ra. Bất cứ khi nào bạn thắng quá nhiều và quá nhanh, bạn sẽ bị block và không lấy lại được tiền của mình.

Tôi chấm dứt mọi hoạt động có liên quan đến gamble từ hôm nay và chỉ còn tập trung 100% vào Forex. Mặc dù, Forex cũng là một trò gamble :D

Tin vui là hệ thống trading Forex của tôi vẫn đang cho những tín hiệu khả quan. Tôi sẽ public thông tin khi history đạt tối thiểu 3 tháng, bởi vì ít hơn 3 tháng thì chưa thể kết luận được điều gì. Hẹn gặp lại mọi người ở những bài viế tiếp theo về Forex.

Chúc mọi người vui khỏe và thành công!
 
Cờ bạc mình không rành, nhưng môn tài xỉu này tết mình hay chơi 3 lần thử tài vận năm mới, trò chơi này không phải 50/50, vì nhà cái có một cửa thắng là : bão , dù bạn đặt tài hay xỉu ,
nhà cái vẫn lấy tiền của người chơi.
 
Cờ bạc mình không rành, nhưng môn tài xỉu này tết mình hay chơi 3 lần thử tài vận năm mới, trò chơi này không phải 50/50, vì nhà cái có một cửa thắng là : bão , dù bạn đặt tài hay xỉu ,
nhà cái vẫn lấy tiền của người chơi.
Tất cả các trò tương tự như thế này, bản thân nhà cái vốn dĩ đã nằm ở thế thua cuộc rồi. Tôi có thể thắng trong mọi trò chơi 50/50, kể cả là có thêm 1 cửa nữa để nhà cái bù lại. Gặp phải người chơi có chiến lược tốt thì nhà cái chắc chắn sẽ thua. Tôi đã xây dựng một chiến lược đánh thắng nhà cái tất cả các lần chơi mà chẳng hề gặp khó khăn gì. Tuy nhiên, gamble và thế giới của nó sẽ không bao giờ đặt nó vào thế yếu. Bịp bợm và các chiêu trò là việc nó bắt buộc phải dùng đến nếu muốn tồn tại, bởi nếu không, nhà cái sẽ bị đánh sập chỉ bởi vài người chơi. Đây cũng là lí do mà nhà cái từ chối tất cả những người chơi giỏi, năm xưa Edward Thorp và đồng bọn cũng như vậy. Bây giờ, và cả mãi về sau này, đế chế gamble sẽ luôn là như thế.

Tôi public thông tin này để nếu có bất cứ ai có ý định thử, thì hãy dừng lại trước khi quá muộn.
 
Thông tin này cực kỳ giá trị! Cảm ơn bác và rất khâm phục bác
E muốn hỏi và bác trả lời ngắn gọn cho tránh làm loãng topic (chúng ta tập trung vào FX): Poker có nằm trong nội dung trên của bác không?
Em chơi PK trên Pokerstars đã 3 năm nay: Khoảng năm đầu thua te tua mất chừng 3k, năm sau hồi lại, thua ít, nghiên cứu sách và triển khai cách chơi của Dan Harrington và chuyên Tournement. Đến giờ chơi ít khi thua tour nhưng chỉ in the money một ít rồi lại bị loại, lần chiến thắng cao nhất về nhì một tour BB7,5$ được gần 2k
Em có nên tiếp tục nghiên cứu và chơi PK nữa không theo cảnh báo của bác?
 
"Tất cả các trò tương tự như thế này, bản thân nhà cái vốn dĩ đã nằm ở thế thua cuộc rồi" quả thật đây là lần đâu tiên mình được nghe, hồi giờ chỉ nghe câu: nhà cái luôn thắng. Nếu nhà cái có thêm một cửa thắng thì: 51/49, mà tiền cược / thắng là 1/1, dẫn tới : kỳ vọng toán của người chơi luôn luôn âm,( không thể thắng về lâu dài được, luật số lớn là như vậy), còn ông giáo sư Edward Thorp thì có thắng được nhà cái trong tró chơi xì dách, nhờ vào đếm bài và cách đi tiền của công thức Kelly , hình như trên TraderViet cũng có bài về công thức này rồi ( nhớ không nhầm thì ông cũng là tác giả cuốn : đánh bại nhà cái, và cũng là cảm hứng cho bộ phim tựa: 21) , nhưng nếu nhớ không nhằm thì ông ấy không thể đánh bại nhà cái trong trò chơi bánh xe roulette ( 51/49), nếu bánh xe không bị nghiêng. Mình không biết gì về lập trình và robot cả và kiến thức cũng tầm thường nên rất mong chờ, Quả thật bạn đanhs bại được nhà cái và đánh bại được luật số lớn thì mình xin chúc mừng.
 
" Nếu nhà cái có thêm một cửa thắng thì: 51/49, mà tiền cược / thắng là 1/1, dẫn tới : kỳ vọng toán của người chơi luôn luôn âm,( không thể thắng về lâu dài được, luật số lớn là như vậy)

Chào bác, về ý này tôi có quan điểm khác bác một chút. Theo tôi thì bất cứ một người nào, hay một tay cờ bạc chuyên nghiệp nào cũng có thể dễ dàng đánh thắng nhà cái kể cả tỷ lệ là 51:49 chỉ bằng một chiến lược đi tiền cơ bản, nếu như chơi đúng ngẫu nhiên mà không bị nhà cái bịp. Luật số lớn không xử lý phần này của cuộc chơi thực tế. Ngài Thorp không thắng trò routlet bởi lúc ấy ngài vẫn còn tư duy như một giáo sư Toán. Nếu ngài tư duy như một tay cờ bạc chuyên nghiệp thì đã chắc chắn thắng rồi. Nếu bác nghiên cứu qua trò Sic Bo (Tài xỉu), bác sẽ nhận thấy ưu điểm rất lớn thuộc về người chơi.
 
Thông tin này cực kỳ giá trị! Cảm ơn bác và rất khâm phục bác
E muốn hỏi và bác trả lời ngắn gọn cho tránh làm loãng topic (chúng ta tập trung vào FX): Poker có nằm trong nội dung trên của bác không?
Em chơi PK trên Pokerstars đã 3 năm nay: Khoảng năm đầu thua te tua mất chừng 3k, năm sau hồi lại, thua ít, nghiên cứu sách và triển khai cách chơi của Dan Harrington và chuyên Tournement. Đến giờ chơi ít khi thua tour nhưng chỉ in the money một ít rồi lại bị loại, lần chiến thắng cao nhất về nhì một tour BB7,5$ được gần 2k
Em có nên tiếp tục nghiên cứu và chơi PK nữa không theo cảnh báo của bác?
Chào bạn, tôi nghĩ bạn cứ tiếp tục chơi poker. Tôi cũng như bạn, rất yêu thích môn này và vẫn duy trì chơi hàng ngày. Poker khác với những trò đậm tính cờ bạc khác, và nó cho chúng ta cơ hội được rèn luyện cả về chiến thuật và tâm lý. Chúc bạn vui khỏe mỗi ngày, và hãy tiếp tục chơi poker nhé.
 
Xin chào mọi người, tôi đã trở lại.

Đã được tròn 6 tháng kể từ bài viết phần số 14 trong loạt bài viết này, thời gian trôi qua thật nhanh. Trong 6 tháng vừa qua tôi đã thực hành nghiên cứu và phát triển một số lý thuyết và công cụ cho hệ thống trading tự động của tôi. Hẳn các bạn còn nhớ tôi từng nói trong phần đầu tiên của loạt bài viết này, đó là tôi muốn xây dựng một hệ thống AI Auto Trading. Vì lẽ đó, mọi hoạt động nghiên cứu của tôi đều quy về phục vụ cho mục đích này.

Kết quả nghiên cứu và thực hành của tôi có khá nhiều điểm thú vị. Trong đó, có một số thứ vượt ra ngoài phạm vi nghiên cứu ban đầu, dẫn tôi đến với thế giới của gamble. Rồi một số hướng nghiên cứu đưa đẩy tôi đến với những tình thế mà tôi chưa bao giờ đối mặt, buộc tôi phải làm những việc mà tôi chưa từng muốn làm. Sự đấu tranh dữ dội của nội tâm, cảm xúc và lí trí...

Tôi rất muốn chia sẻ câu chuyện này ở mức chân thật nhất, nhưng có chút e ngại về nội dung của phần này có khả năng mang nhiều màu sắc về gamle. Tôi không rõ việc đó có vi phạm vào quy chế viết bài hay không. Nếu nội dung trong loạt bài viết này không phù hợp, xin ban quản trị thông báo giúp tôi và tôi sẽ dừng viết ngay. Nếu các bạn không thích, hay không thích nghe-đọc về Gamble (cá cược, cờ bạc) thì tôi có lời khuyên là các bạn không nên đọc loạt bài này.

Chúc mọi người vui, khỏe, và thắng lợi mỗi ngày trên con đường đã chọn.

PS1: Trong loạt bài viết này, tôi sẽ có phần PR, quảng cáo cho 1 sản phẩm mà tôi đã phát triển. Nếu các bạn thấy thích thì like, share hoặc để lại comment bên dưới. À không, nếu các bạn thấy thích thì mua ủng hộ, không thích thì cũng cứ mua ủng hộ. Vì sự thật mà nói thì các bạn thích hay không thích với tôi cũng không quan trọng, quan trọng là các bạn mua hay không mua. Và xin hãy nhớ là các bạn mua cái gì hay không mua cái gì, đó luôn luôn, hoàn toàn là quyền chọn lựa của bạn.

PS2: Các số liệu tài trợ cho chương trình nghiên cứu 6 tháng qua của tôi:

- 14 hộp thuốc Dunhill đi kèm sự phục vụ tận tình của bộ sưu tập những cây tẩu thổi cát vân sóng có tuổi đời nhiều hơn tuổi của chính tôi.

- 16150ml dung dịch "usisge beatha" được đóng vào các chai thể tích từ 750ml đến 1000ml, một vài cái nhãn tiêu biểu được dán trên vỏ chai có thể kể ra như Lagavulin, Laphroaig, Talisker, Coal Ila, Absinthe...

- Và một lượng rất phù hợp hoạt chất Tetrahydrocannabinol được Mẹ tự nhiên chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối đến cõi đời dưới hình thức sản phẩm hoàn thiện là hình thái của một bông hoa tuyệt đẹp ôm ấp bên trong những mầm sống vĩnh hằng.
 
Xin chào mọi người, tôi đã trở lại.

Đã được tròn 6 tháng kể từ bài viết phần số 14 trong loạt bài viết này, thời gian trôi qua thật nhanh. Trong 6 tháng vừa qua tôi đã thực hành nghiên cứu và phát triển một số lý thuyết và công cụ cho hệ thống trading tự động của tôi. Hẳn các bạn còn nhớ tôi từng nói trong phần đầu tiên của loạt bài viết này, đó là tôi muốn xây dựng một hệ thống AI Auto Trading. Vì lẽ đó, mọi hoạt động nghiên cứu của tôi đều quy về phục vụ cho mục đích này.

Kết quả nghiên cứu và thực hành của tôi có khá nhiều điểm thú vị. Trong đó, có một số thứ vượt ra ngoài phạm vi nghiên cứu ban đầu, dẫn tôi đến với thế giới của gamble. Rồi một số hướng nghiên cứu đưa đẩy tôi đến với những tình thế mà tôi chưa bao giờ đối mặt, buộc tôi phải làm những việc mà tôi chưa từng muốn làm. Sự đấu tranh dữ dội của nội tâm, cảm xúc và lí trí...

Tôi rất muốn chia sẻ câu chuyện này ở mức chân thật nhất, nhưng có chút e ngại về nội dung của phần này có khả năng mang nhiều màu sắc về gamle. Tôi không rõ việc đó có vi phạm vào quy chế viết bài hay không. Nếu nội dung trong loạt bài viết này không phù hợp, xin ban quản trị thông báo giúp tôi và tôi sẽ dừng viết ngay. Nếu các bạn không thích, hay không thích nghe-đọc về Gamble (cá cược, cờ bạc) thì tôi có lời khuyên là các bạn không nên đọc loạt bài này.

Chúc mọi người vui, khỏe, và thắng lợi mỗi ngày trên con đường đã chọn.

PS1: Trong loạt bài viết này, tôi sẽ có phần PR, quảng cáo cho 1 sản phẩm mà tôi đã phát triển. Nếu các bạn thấy thích thì like, share hoặc để lại comment bên dưới. À không, nếu các bạn thấy thích thì mua ủng hộ, không thích thì cũng cứ mua ủng hộ. Vì sự thật mà nói thì các bạn thích hay không thích với tôi cũng không quan trọng, quan trọng là các bạn mua hay không mua. Và xin hãy nhớ là các bạn mua cái gì hay không mua cái gì, đó luôn luôn, hoàn toàn là quyền chọn lựa của bạn.

PS2: Các số liệu tài trợ cho chương trình nghiên cứu 6 tháng qua của tôi:

- 14 hộp thuốc Dunhill đi kèm sự phục vụ tận tình của bộ sưu tập những cây tẩu thổi cát vân sóng có tuổi đời nhiều hơn tuổi của chính tôi.

- 16150ml dung dịch "usisge beatha" được đóng vào các chai thể tích từ 750ml đến 1000ml, một vài cái nhãn tiêu biểu được dán trên vỏ chai có thể kể ra như Lagavulin, Laphroaig, Talisker, Coal Ila, Absinthe...

- Và một lượng rất phù hợp hoạt chất Tetrahydrocannabinol được Mẹ tự nhiên chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối đến cõi đời dưới hình thức sản phẩm hoàn thiện là hình thái của một bông hoa tuyệt đẹp ôm ấp bên trong những mầm sống vĩnh hằng.
Bác viết tiếp đi . Hóng theo bác
 
- 14 hộp thuốc Dunhill đi kèm sự phục vụ tận tình của bộ sưu tập những cây tẩu thổi cát vân sóng có tuổi đời nhiều hơn tuổi của chính tôi.

- 16150ml dung dịch "usisge beatha" được đóng vào các chai thể tích từ 750ml đến 1000ml, một vài cái nhãn tiêu biểu được dán trên vỏ chai có thể kể ra như Lagavulin, Laphroaig, Talisker, Coal Ila, Absinthe...

- Và một lượng rất phù hợp hoạt chất Tetrahydrocannabinol được Mẹ tự nhiên chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối đến cõi đời dưới hình thức sản phẩm hoàn thiện là hình thái của một bông hoa tuyệt đẹp ôm ấp bên trong những mầm sống vĩnh hằng.

Thuốc lá, rượu mạnh, cần sa được bác miêu tả mỹ miều quá :)
 
PHẦN 15: TÌM MỘT CÁCH LÀM MỚI

Tôi ngồi ở căn hộ chung cư trên tầng 4, đó là một căn hộ trung-cao cấp tại một thị trấn nhỏ ở bang Penang, Malaysia. Bàn làm việc ngay sát ban công. Cái bàn làm việc vốn dĩ không phải nằm ở đó, mà bởi vì tôi rất thích khung cảnh khu vườn cây và cái hồ bơi xanh ngát bên dưới nên đã kéo cái bàn ra đó để có thể ngắm nhìn mỗi sáng. Tôi mở laptop lên và đọc báo, chương trình radio đang phát bài hát When I need you của chàng ca sĩ cao kều Leo Sayer. Đến tận bây giờ tôi vẫn ko thể nào tìm lại được thứ cảm xúc giống như ngày ấy, mỗi khi nghe lại bài hát này.

Rồi tôi thấy dòng sông Tô Lịch tràn đầy một làn nước xanh mát lành, người ta câu cá, người ta bơi lội trên dòng sông. Tôi thấy người ta mang lưới đi bắt cá trên đường Nguyễn Chí Thanh. Tôi thấy người ta đi những chiếc thuyền gỗ nhỏ chở đầy những rau muống, đậu phụ, thịt cá... Những con thuyền không đi trên sông, không đi trên kênh. Những con thuyền đi trên đường phố, len vào từng khu nhà, từng khoảng sân, bán những bó rau muống con con với giá gấp 20 lần mức giá thông thường. Tôi đã thấy một Hà Nội rất khác. Đó cũng là một ngày chủ nhật như hôm nay, nhưng của 10 năm trước. Lúc đó, tôi đã muốn bỏ lại tất cả để lập tức trở về, để được tận mắt thấy và cảm nhận một điều có lẽ sẽ không bao giờ lặp lại. Nhưng tôi đã không thể trở về.

Khi những ngày Tết Nguyên Đán của năm 2018 vừa kết thúc, thành phố báo hiệu một cuộc chiến mới lại bắt đầu. Dấu hiệu đến từ những con đường, những bến tàu, xe. Từ khắp mọi nơi trong thành phố, mọi người đã trở lại. Ai đó hân hoan, ai đó ưu sầu. Ai đó nhẹ nhàng cười vui, ai đó oằn mình kéo lê theo những đớn đau của ngày tháng cũ, lặng lẽ lao tiếp tục lao mình vào một cuộc chiến mưu sinh mới. Sau lưng, và trên vai họ vẫn còn đó những lắng lo, nghiệt ngã... Có hai người cùng bước đi trên một con đường. Một người nhìn thấy tình yêu và hạnh phúc, người còn lại nhìn thấy một bầu trời u ám, những ụ mây đen kịt bủa vây trên đầu. Cơn bão đang kéo về ngay đó, và anh ta không có lấy một mảnh áo mưa.

Tôi chợt nhận ra đã 10 năm trôi qua kể từ ngày đó, cái ngày còn lêu bêu xách balo rách đi code thuê cho tư bản kiếm sống. Cái ngày tuổi trẻ rực lửa, trong tay không có lấy một xu nhưng lại sẵn sàng xông đi bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Trong một khoảnh khắc mơ màng, tôi quyết định lên lịch đi Malaysia. Tôi muốn trở lại thị trấn đó, căn hộ chung cư đó, thăm lại văn phòng công ty đó nếu nó còn ở đó, nói một lời chào với mọi thứ, mọi người. Tôi đã lên lịch đi vào tháng 2.

Rồi tôi đã lại không đi được.


(Còn nữa)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 326 Xem / 14 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 192 Xem / 11 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 87 Xem / 1 Trả lời
  • Will Nguyen trong Hệ thống giao dịch - Trading system 46,161 Xem / 157 Trả lời
  • Huan2051 trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 296,018 Xem / 1,400 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên