Jewel Nguyen
Active Member
- 3,974
- 3,967
Ở đây có bác nào là cao thủ C++ không nhỉ?
Topic này rất hay, hay trên rất nhiều khía cạnh, cái hay mới nhất vừa được bạn nêu, tkiuTopic bị người đọc bỏ trôi, tác hâm nóng lại bằng liệu pháp sốc. Rồi lại đầu voi đuôi chuột.
Bạn có chắc là hơi thở tiếp theo của bạn là dài hay ngắn không?
Bất cả câu trả lời là dài hay ngắn, nếu là dài thì dài bao lâu, là ngắn thì ngắn bao lâu?
Hơi thở được coi là dài thì hít vào phải tới gót chân, còn để mà không biết hơi thở dài ngắn thì hô hấp đến khi nào đặt lông gà lên mũi cũng không bị bay là thành công.Bao lâu thì được tính là dài và tưng nào thì được xem là ngắn hả thím?
Người biết được hơi thở tiếp theo là là dài hay ngắn, người ấy không còn là phàm nhân.Bao lâu thì được tính là dài và tưng nào thì được xem là ngắn hả thím?
Người biết được hơi thở tiếp theo là là dài hay ngắn, người ấy không còn là phàm nhân.
Người bình thường chỉ chắc được 2 sự kiện:
1. anh ta hay chị ta được sinh ra
2. anh ta hay chị ta sẽ chết đi.
Biết được mình đến khi nào chết, người ấy cũng không còn là phàm nhân
Bí quyết để thắng trong trò chơi trading này sẽ đơn giản đến mức bạn không thể ngờ. Và nó sẽ là một món quà rực rỡ nhất bạn từng thấy. Tôi cho rằng một số bạn đọc có thể đã lờ mờ nhận ra điều gì đó.
Một số người khác, họ đang mải thổi quả bóng của họ. Họ thổi to và mạnh quá nên chẳng thấy gì khác nữa. Mấy chế này thì tôi nghĩ mùa mít họ vẫn sẽ là kẻ thất bại. Vì họ tự từ chối học tập phát triển thì thánh cũng độ không nổi. Đây có lẽ là duyên ngộ của họ chưa tới rồi.
Hành trình này sẽ còn nhiều thú vị và bất ngờ lắm, các bạn đọc thân mến. Sau khi đi qua tất cả và nhìn lại, chúng ta sẽ thấy lại tất cả thôi. Tôi đã đi đến đây, và tất nhiên là tôi sẽ còn đi xa nữa.
Câu chuyện mà tôi muốn kể, không chỉ nằm trong biên giới của đất nước mình. Tôi muốn thế giới này phải biết đến nó.
Nghe điên nhờ hê hê
Thế bạn có biết suy nghĩ hay không biết suy nghĩ?Thế thím là phàm nhân hay không phải là phàm nhân?
Thế thím thì sao?Thế bạn có biết suy nghĩ hay không biết suy nghĩ?
Mình là Thánh nhân thì bạn được cái gị? mất cái gì?Thế thím thì sao?
Mình là Thánh nhân thì bạn được cái gị? mất cái gì?
Mình là phàm nhân thì bạn được cái gì? mất cái gì?
Túm lại, ai là cái gì cũng chẳng có liên quan gì đến bạn. Tất cả các câu hỏi của bạn về người khác đều vô dụng, tốt hơn bạn nên tự hỏi bản thân bạn. Tự trả lời sẽ có lợi ích cho bạn hơn
Chú thấy cái gì đều là hình ảnh của riêng chú, chẳng liên quan gì đến anh. Anh bất sinh bất diệt cũng chẳng liên quan gì đến chú. Chú bất sinh bất diệt không tốt hơn sao?Có phải thím nói rằng có 2 sự kiện mà thím có thể chắc chắn là: 1. Thím được sinh ra. 2. Thím sẽ chết. Đúng không?
Thế nhưng tui lại thấy ngoài 2 sự kiện đó thì có khá nhiều điều khác mà thím quả quyết là chắc chắn đấy. Thím tự suy nghĩ xem.
À mà nhân tiện theo những thông tin mà tôi có thì thím không được sinh ra và cũng chẳng chết đi. Thím không sinh không diệt và không ngừng hiện hữu như chính cái vũ trụ này.
We get it, advertisements are annoying!
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.