[LiveTrade] Hành trình huyền thoại

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

[LiveTrade] Hành trình huyền thoại

[LiveTrade] Hành trình huyền thoại
Trading suy cho cùng vô cùng đơn giản, thị trường chỉ có 2 chiều lên và xuống; không lên thì xuống và không xuống thì lên mà thôi.
Mạnh dạn dự đoán PP của bác Quang Vũ dạng martingale hoặc tương tự như vậy như sau: trong một số post trước có thấy bác ấy bảo dùng zigzac và ko quan trọng R/R. Đối với zigzac khi kéo thì có thể xác định đỉnh đáy tạm thời; Ví như zigzac kéo tạo đáy tạm thời thì có thể và 1 lệnh buy với số lot A chẳng hạn thì sẽ có các trường hợp xảy ra
1. Nếu giá tăng với đơn vị X pip nhất định theo quy chuẩn của bác thì TP
2. Nếu giá vẫn giảm tiếp 1 đơn vị X pip theo quy chuẩn của bác thì sẽ buy tiếp 1 lệnh nữa để bình quân giá với khối lượng B chẳng hạn; Khi đó nến giá quay đầu tăng trở lại với đơn vị Y pip theo quy chuẩn của hệ thống của bác ấy và có lợi nhuận thì close cả 2 lệnh
3. Nếu giá vẫn tiếp tục giảm 1 đơn vị Z pip nữa thì khi đó xác định xu hướng thay đổi chẳng hạn khi đó ko buy nữa mà vào sell tiếp 1 lệnh với C lot (C có thể lớn hơn A+B) Kết quả giá giảm 1 đơn vị W pip mà tổng 3 lệnh dương thì đóng chuỗi 3 lệnh đó; Nếu giá ko xuống mà quay đầu lên đến một mức quy chuẩn nào đó thì và tiếp 1 lệnh buy....
- Nhưng chuỗi vòng lặp lệnh martingale đó ko quá 4 lệnh chẳng hạn và cái khoảng cách pip quy chuẩn và số lot vào kia mới là vấn đề???
Suy đoán cá nhân vậy :D

Phương pháp này đã loại bỏ tất cả mọi phân tích rồi. Nó đã vượt ra ngoài mọi giới hạn về trading mà tất cả trader từng biết đến. Nhưng nó lại ở ngay đây, thế mới đau. Nó đã ở ngay trong tay của chúng ta, quan trọng là người ta đã không thể nhìn thấy nó.

Sao bao năm tháng không thể nhìn thấy, thì chứng tỏ để nhìn thấy nó cần một cái thủ thuật nào đó. Tôi chỉ là một người, sẽ truyền đạt cho bạn cái thủ thuật đó. Nhưng bạn cần xứng đáng để nhận nó.

Tôi thấy bạn @quocquang đã làm điều mà ở đây ít người dám làm. Vì thế bạn ấy xứng đáng nhận được nó.

Các bạn đã liên hệ với tôi, có 3 người tôi đã trả lời, còn lại tôi chưa kịp trả lời vì chưa sắp xếp được thời gian. Tôi một lúc đảm nhiệm 4 vị trí công việc, nên tôi không rảnh như một số người nghĩ.
 
Phương pháp này đã loại bỏ tất cả mọi phân tích rồi. Nó đã vượt ra ngoài mọi giới hạn về trading mà tất cả trader từng biết đến. Nhưng nó lại ở ngay đây, thế mới đau. Nó đã ở ngay trong tay của chúng ta, quan trọng là người ta đã không thể nhìn thấy nó.

Sao bao năm tháng không thể nhìn thấy, thì chứng tỏ để nhìn thấy nó cần một cái thủ thuật nào đó. Tôi chỉ là một người, sẽ truyền đạt cho bạn cái thủ thuật đó. Nhưng bạn cần xứng đáng để nhận nó.

Tôi thấy bạn @quocquang đã làm điều mà ở đây ít người dám làm. Vì thế bạn ấy xứng đáng nhận được nó.

Các bạn đã liên hệ với tôi, có 3 người tôi đã trả lời, còn lại tôi chưa kịp trả lời vì chưa sắp xếp được thời gian. Tôi một lúc đảm nhiệm 4 vị trí công việc, nên tôi không rảnh như một số người nghĩ.

Thôi đừng bốc phét nữa, nếu có chú có cần vất vả vậy không?
 
@Cafeforex123 có lẽ bạn không đọc kỹ các chia sẻ của tác giả, tất cả các công cụ mà tác giả chia sẻ trong các trang trước chỉ nhằm mục đích luyện tập và phát triển kỹ năng thực hành giao dịch, khi luyện tập nhiều sẽ tự rút ra những điểm khám phá mới mẻ cho bản thân trong việc giao dịch, tác giả chỉ gợi ý các công cụ mà theo ý tác giả nó hiệu quả trong việc rèn luyện để cải thiện bản thân. Còn phương pháp mà tác giả thật sự tâm đắc thậm chí không cần dùng đến chart để có thể thực hiện một giao dịch thành công :)
Chúc các bạn đã bái sư đủ sức thấu hiểu 1 câu 10 chữ mà tác giả đã truyền đạt.
 
Thôi đừng bốc phét nữa, nếu có chú có cần vất vả vậy không?
Tôi sống ở một tầng trí tuệ mà loại như bạn vĩnh viễn không thể nào có thể hình dung hay tưởng tượng ra nổi.

Bạn không ở cùng đẳng cấp với tôi, nên bạn vĩnh viễn không thể nào hiểu được tôi đâu.
 
Ae tiếp tục chém gió btvv nhé, e đi ngủ đây, mai còn kiếm tiền, thời covi trade cẩn thận ko là toang luôn chẳng có cám mà ăn đâu. Chúc các bác ngủ
 
Tôi sống ở một tầng trí tuệ mà loại như bạn vĩnh viễn không thể nào có thể hình dung hay tưởng tượng ra nổi.

Bạn không ở cùng đẳng cấp với tôi, nên bạn vĩnh viễn không thể nào hiểu được tôi đâu.

Tất nhiên không cùng đẳng cấp, vì tôi đâu có điên và ảo tưởng như chú
 
[Broken External Image]:https://prnt.sc/12q172e

Bác lại nóng tính rồi, giữ gìn sức khỏe mai còn kiếm tiền. E buồn cười quá đi mất thôi, bác ấy bảo " pp chưa đầy 10 chữ " mà ko viết ra nổi. Haaaaa

Cuộc đời của bạn thật thảm hại, tôi không cần gặp bạn cũng có thể nói thẳng ở đây là đời bạn rất thảm hại. Bạn sẽ vĩnh viễn chẳng làm được trò chống gì ra hồn.

Ban đầu bạn bái tôi làm thầy, chưa đầy 2 ngày bạn quay đít đi. Cái thứ đầu óc bã đậu như bạn, thì làm sao có thể lĩnh ngộ được điều gì trên đời này. Từ bạn, sẽ chỉ xuất hiện ra những hành động của kẻ ăn cháo đá bát, vô ơn bạc tình mà thôi.

Bạn ạ, hãy cố gắng sống nốt phần đời còn lại có trách nhiệm hơn, mạnh mẽ hơn. Chứ như thế này, khổ quá. Tôi cũng không còn biết dùng ngôn từ nào để bày tỏ cho đủ lòng thương xót của tôi với bạn nữa. Xin chân thành cảm thương.
 
Cuộc đời của bạn thật thảm hại, tôi không cần gặp bạn cũng có thể nói thẳng ở đây là đời bạn rất thảm hại. Bạn sẽ vĩnh viễn chẳng làm được trò chống gì ra hồn.

Ban đầu bạn bái tôi làm thầy, chưa đầy 2 ngày bạn quay *** đi. Cái thứ đầu óc bã đậu như bạn, thì làm sao có thể lĩnh ngộ được điều gì trên đời này. Từ bạn, sẽ chỉ xuất hiện ra những hành động của kẻ ăn cháo đá bát, vô ơn bạc tình mà thôi.

Bạn ạ, hãy cố gắng sống nốt phần đời còn lại có trách nhiệm hơn, mạnh mẽ hơn. Chứ như thế này, khổ quá. Tôi cũng không còn biết dùng ngôn từ nào để bày tỏ cho đủ lòng thương xót của tôi với bạn nữa. Xin chân thành cảm thương.
ĐIÊN, VÔ TRÁCH NHIỆM, CHỈ THÍCH TÌM LỖI NƠI NGƯỜI MÀ CHẲNG CHỊU NHÌN LẠI MÌNH, nói mà không sợ ATI mở cửa
 
Bạn nói đúng câu chuyện mà tôi muốn kể rồi. Đấy mới là game đáng để chơi.
Không có gì là không thể, có thể như thế không???
Có thể bạn đã ngộ ra điều gì đó từ một tư duy tiếp cận khác về market mà những traders bình thường như tôi dù đủ lâu cũng không nhìn ra...Bao nhiêu năm trong thị trường, đọc không ít sách và các bài viết trên diễn đàn, trade không ít để đủ hiểu Chén thánh ít nhất với tôi chỉ có kỉ luật với hệ thống được kiểm định đủ lâu, nhất quán, tâm lý và quản lý vốn....
Rất hi vọng 1 ngày được thấy trader thế giới ngã mũ vì chén thánh có 1 không 2 của bác Quangvu
 
ĐIÊN, VÔ TRÁCH NHIỆM, CHỈ THÍCH TÌM LỖI NƠI NGƯỜI MÀ CHẲNG CHỊU NHÌN LẠI MÌNH, nói mà không sợ ATI mở cửa

Tôi, hôm nay, tại đây, thành kính cúi đầu, tâm phục, khẩu phục trước sự ngu học và trơ trẽn của bạn. Bạn đã mở mắt cho tôi biết rằng, không có giới hạn nào trong vũ trụ này.

Sư phụ, xin nhận của đệ tử 9 lạy. Đội ơn sư phụ đã khai sáng.
 
ĐIÊN, VÔ TRÁCH NHIỆM
Tôi chưa thấy ai ở trên này chứng minh được Quang Vũ đang lùa gà, mà chỉ thấy những suy đoán tiêu cực về bạn đó. Rồi theo sau là những lời lăng mạ nhau. Jewel Nguyễn nếu bạn có lòng tự trọng thì cũng nên biết tôn trọng người khác, hãy để cho những người cần nhau tìm tới nhau.
 
Cuộc đời của bạn thật thảm hại, tôi không cần gặp bạn cũng có thể nói thẳng ở đây là đời bạn rất thảm hại. Bạn sẽ vĩnh viễn chẳng làm được trò chống gì ra hồn.

Ban đầu bạn bái tôi làm thầy, chưa đầy 2 ngày bạn quay *** đi. Cái thứ đầu óc bã đậu như bạn, thì làm sao có thể lĩnh ngộ được điều gì trên đời này. Từ bạn, sẽ chỉ xuất hiện ra những hành động của kẻ ăn cháo đá bát, vô ơn bạc tình mà thôi.

Bạn ạ, hãy cố gắng sống nốt phần đời còn lại có trách nhiệm hơn, mạnh mẽ hơn. Chứ như thế này, khổ quá. Tôi cũng không còn biết dùng ngôn từ nào để bày tỏ cho đủ lòng thương xót của tôi với bạn nữa. Xin chân thành cảm thương.
Chi mà đã phẫn nộ thế bác, cao thủ mà phẫn nộ gì ghê thế, e cũng ra vào xin xỏ bác tử tế, tại bác ko giữ lời hứa trước nên em mới thất vọng, mà tại e rất ghét ai thất hứa, nhận rồi lại bảo thông cảm cho mik, nên người đó ko dc chín chắn. Vui vẻ hạnh phúc nhé bác, btvv.
 
Không có gì là không thể, có thể như thế không???
Có thể bạn đã ngộ ra điều gì đó từ một tư duy tiếp cận khác về market mà những traders bình thường như tôi dù đủ lâu cũng không nhìn ra...Bao nhiêu năm trong thị trường, đọc không ít sách và các bài viết trên diễn đàn, trade không ít để đủ hiểu Chén thánh ít nhất với tôi chỉ có kỉ luật với hệ thống được kiểm định đủ lâu, nhất quán, tâm lý và quản lý vốn....
Rất hi vọng 1 ngày được thấy trader thế giới ngã mũ vì chén thánh có 1 không 2 của bác Quangvu

Không bạn. Chén thánh là chén thánh, tôi chỉ là người kể chuyện. Chén trên tay bạn, bạn chưa nhìn thấy thì tôi chỉ bạn thôi, thằng nào cũng có sẵn 1 cái.

Vấn đề ở đây là, con người, khi chưa đặt 1 thứ xuống, thì sẽ không có cách nào cầm một thứ khác lên.

Người ta muốn cầm tất, không muốn bỏ đi gì cả.

Khi nào khỏi được bệnh dở người này, thì mới đi tiếp được.
 
Các bác đừng nóng tính mỗi người có một góc nhìn khác nhau; Nên khi đã khác nhau thì tốt nhất là dừng lại có cãi nhau cũng ko giải quyết được gì; Thị trường này cá nhân hóa rất cao, đôi khi PP hợp với người này nhưng chưa chắc hợp với người khác.
Mình thì cũng đã ngộ ra được PP của riêng mình rồi nên cũng chẳng mong cầu gì PP nào nữa. Vào chém gió cuối tuần cho vui cùng các bác mà thôi. Chúc các bác sức khỏe ngày mai chiến đấu tiếp với market.
 
Không bạn. Chén thánh là chén thánh, tôi chỉ là người kể chuyện. Chén trên tay bạn, bạn chưa nhìn thấy thì tôi chỉ bạn thôi, thằng nào cũng có sẵn 1 cái.

Vấn đề ở đây là, con người, khi chưa đặt 1 thứ xuống, thì sẽ không có cách nào cầm một thứ khác lên.

Người ta muốn cầm tất, không muốn bỏ đi gì cả.

Khi nào khỏi được bệnh dở người này, thì mới đi tiếp được.
Đồng ý, có lẽ vậy...nhưng mà khó quá Quangvu
Người ta (như tôi) đã hao tổn quá nhiều công sức trong đường cong học hỏi, tìm hiểu và chật vật với market mà khó lòng buông bỏ cái mình đã tâm huyết mới ngộ ra (chắc là do tư duy và cách tiếp cận không có gì mới mẻ hay sáng tạo mà dẫn đến không có đột phá). Cho đến giờ tôi nói với bác là nếu ai đó nói có chén thánh thực sự ổn hơn những gì tôi đang làm thì tôi cũng khó tin...
 
Đồng ý, có lẽ vậy...nhưng mà khó quá Quangvu
Người ta (như tôi) đã hao tổn quá nhiều công sức trong đường cong học hỏi, tìm hiểu và chật vật với market mà khó lòng buông bỏ cái mình đã tâm huyết mới ngộ ra (chắc là do tư duy và cách tiếp cận không có gì mới mẻ hay sáng tạo mà dẫn đến không có đột phá). Cho đến giờ tôi nói với bác là nếu ai đó nói có chén thánh thực sự ổn hơn những gì tôi đang làm thì tôi cũng khó tin...

Hừm,

Bởi vì người ta ai cũng coi trọng bản thân mình. Ai cũng nghĩ rằng mình mới là người hi sinh nhiều nhất, cố gắng nhiều nhất. Ai cũng nghĩ rằng mình mới là người chịu khó nhất, học giỏi nhất, ngoan nhất, cái củ cải gì cũng nhất.

NÊN THẾ GIỚI NÀY CHỈ ĐỨNG THỨ 2 THÔI.

Khi nào thay đổi lại suy nghĩ, rằng sự hiện hữu của mình ở đây trong giây phút hiện thực này, là kết tinh của hàng triệu cơ duyên cùng hội ngộ, là khoảnh khắc tuyệt diệu trong vũ trụ thì mọi thứ sẽ nhẹ tênh.

Chấp nhận được việc bỏ đi toàn bộ kinh nghiệm và kiến thức của bản thân, là một điều mà chỉ cao thủ mới làm được.

Luyện được chiêu này, tự nhiên thắng luôn. Trade cũng thắng mà làm gì cũng thắng.

Chiêu này tên là Buông. Thi triển trong 1 nốt nhạc.

Buông phát thắng luôn.
 
ĐIÊN, VÔ TRÁCH NHIỆM, CHỈ THÍCH TÌM LỖI NƠI NGƯỜI MÀ CHẲNG CHỊU NHÌN LẠI MÌNH, nói mà không sợ ATI mở cửa
thôi rút quân bác ơi!rảnh thì ra xem shark tank...bác sẽ thấy..cái loại ngáo về những gì mình đang có xã hội này đầy!
chứ ko phải 1 2 thằng đâu!..chửi nhau miết mất sang.:confused::confused::confused:
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên